Quảng Cáo

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Đạc sản miền tây

Collapse
X
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts


  • #2
    Bi nhiêu đây cũng tốn hết ít nhất HAI LÍT GỤ của ông Cò à nghen!?

    Lời nhận xét


    • #3
      Thau này phải hết cả vại là ít....hehe !

      Lời nhận xét


      • #4
        Thấy nhợn

        Lời nhận xét


        • #5
          Bi nhiêu thì bi,thịt chuộc đồng nấu cách gì cũng ngon,"gụ là chiện " nhỏ.
          Mà Muội có dám ăn hong?

          Lời nhận xét


          • #6
            Originally posted by huynhhuong9 View Post
            Bi nhiêu thì bi,thịt chuộc đồng nấu cách gì cũng ngon,"gụ là chiện " nhỏ.
            Mà Muội có dám ăn hong?
            Anh cứ gắp cho vô chén vài miếng không có mắt chớp chớp thì chỉ sợ anh tiếc mồi!

            Lời nhận xét


            • #7
              NT "khoái" thịt chuột đồng tháng 10 ướp xả ớt nướng hay xào lá cách xúc bánh tráng ... tuyệt cú mèo lắm!

              Con chuột đồng chỉ ăn lúa thôi nghen bà con, nó làm mấy ông bà chủ ruộng khóc hết nước mắt khi sáng tinh mơ ra thăm ruộng, thấy trên bờ đê một đống... trấu !
              Đám chuột này ăn bất nhơn lắm, bụi lúa nào cũng cắn ngang... ăn nửa bỏ nửa đó mà !
              Chủ ruộng đành phải làm "mồi" cúng "mấy giả" - tiếng ở guộng nói dzậy nghen !
              Bày gụ mồi (tép mòng xào thuốc chuột cho thiệt thơm) với nhang đèn trên tất cả bờ đê ở ruộng, rồi xì xụp khấn vái "Ông dìa hưởng mồi, xin đừng cắn lúa ruộng tui"

              Huynh Huỳnh Hương thì rành 6 câu chiện này rồi há?

              Lời nhận xét


              • #8
                Tui đâu có tiếc mồi.
                NT,AK 47,SG nhỏ,LT,XM,v.v là những tên phá mồi.Chỉ có cơ Sư Huynh Chuba-Huy Hạnh !Chúng nó vựa ăn vừa chọc mới tức chứ.
                Chú có cách nào để "chừng chị"chúng hong ?
                Ngang vai và đủ sức "ru em tròn giấc ngủ" chỉ có Lảo huynh Chuba+Huy hanh+LTSG.Còn phá mồi,giỏi nhất là ..........

                Lời nhận xét


                • #9
                  Originally posted by Nhu Thuong View Post
                  NT "khoái" thịt chuột đồng tháng 10 ướp xả ớt nướng hay xào lá cách xúc bánh tráng ... tuyệt cú mèo lắm!

                  Con chuột đồng chỉ ăn lúa thôi nghen bà con, nó làm mấy ông bà chủ ruộng khóc hết nước mắt khi sáng tinh mơ ra thăm ruộng, thấy trên bờ đê một đống... trấu !
                  Đám chuột này ăn bất nhơn lắm, bụi lúa nào cũng cắn ngang... ăn nửa bỏ nửa đó mà !
                  Chủ ruộng đành phải làm "mồi" cúng "mấy giả" - tiếng ở guộng nói dzậy nghen !
                  Bày gụ mồi (tép mòng xào thuốc chuột cho thiệt thơm) với nhang đèn trên tất cả bờ đê ở ruộng, rồi xì xụp khấn vái "Ông dìa hưởng mồi, xin đừng cắn lúa ruộng tui"

                  Huynh Huỳnh Hương thì rành 6 câu chiện này rồi há?
                  Phạm Muội
                  Anh sắp viết PM cho Muội thưong.

                  Lời nhận xét


                  • #10
                    Thấy trong thau có mấy viên hình hạt đậu trắng trắng , tiểu đệ đoán hình như là trứng ..."cút" phải hem các sư huynh ?

                    Lời nhận xét


                    • #11
                      Trứng dế !!

                      Lời nhận xét

                      Working...
                      X